Tác giả Cao Bá Khoát sinh năm 1947, tại Tự Tân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là phóng viên nghỉ hưu.
Danh mục: Bài nổi bật
BÊN SÔNG
Rơm phơi năm nắng thì vàng
Hôm qua xoan tím đường làng trổ bông
Ngang qua nhà
một dòng sông
VĂN HỌC – NHỮNG TÁC ĐỘNG VÀ CHUYỂN ĐỔI
Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, văn học và các loại hình nghệ thuật đang đối mặt trước những thách thức của quá trình sáng tạo và tiếp nhận.
THƯƠNG CON
Thương con lặn lội đường xa
Trên kia gió lạnh như là quất roi
Nhớ con- con ở đâu rồi
Người không nhìn thấy tiếng thời cũng không
Thơ Lee Ah Young
Nhà thơ Lee Ah Young sinh ra tại Sangju, tỉnh Gyeongsangbuk-do, và là Phó Chủ tịch của Hội Văn học Thế giới Hàn Quốc...
NGƯỜI CON TRAI ẤY
Anh thường đến với tôi trong những bài thơ
Như một điều có thật
Như thể tôi là người sung sướng nhất
Có một người mến thương...
Các chuyên luận của bốn cây bút nữ về Văn Xuôi Việt Nam Đương Đại
Từ lâu nay, tôi hay quan tâm đến các cây bút nghiên cứu, phê bình nữ, nhất là những người đang bước vào độ tuổi “hồi xuân”...
Thơ Nguyễn Thánh Ngã
Vài nét về tác giả: Nguyễn Thánh Ngã, sinh năm 1958 tại Quảng Ngãi, lớn lên ở Đà Lạt - Lâm Đồng, hiện nay đang sống tại TP Hồ Chí Minh. Ông là Hội viên Hội Nhà văn TPHCM, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.
MÈO VẠC
Đá đi từ mây xuống
Dựng lên những cổng trời
Những núi non chất ngất
Đá chập chùng chơi vơi
Đừng múc cạn nỗi buồn
Trăng trầm mình
xuống giếng
mà trăng không chết
em gọi nỗi buồn là giếng nước