Đã lâu rồi huyền thoại thật như mơ
Bác Hồ của chúng ta thời niên thiếu
Cảnh bần cùng trong đêm tối lầm than
Bác tự bôn ba tìm ra ánh sáng
Danh mục: NHÀ VĂN
Vườn Thu
Vườn lặng, trăng lu, bóng lá gầy
Cây buồn kiếp trước vẫn còn đây
Dâng trà
Thưa cha, con đã dâng trà
Chiều quê một nửa mái nhà nắng đi
Làng nghèo ngồi đếm chim ri
Con nghèo con đếm thầm thì trong mơ
Thơ Cao Nguyên Quyền
Tác giả Cao Nguyên Quyền sinh năm 1955, hiện đang sống tại Thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Truyện ngắn Phạm Xuân Đào
Phạm Xuân Đào sinh năm 1953; quê tại xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Ngõ Thu
Bóng Hạ vừa đi khuất ngõ quê
Thời gian khe khẽ dắt Thu về
VỀ HỒ XUÂN HƯƠNG, VIẾT THẾ NÀO CHO PHẢI?
Trong tập “Thơ Đường luật thời nhà Lê…” của Trung tâm Minh triết thơ Đường Việt Nam, Nxb Hội Nhà văn, 2023, một công trình biên khảo công phu, có 2 bài viết về Hồ Xuân Hương…
ĐỌC ‘DÌ TÔI’ CỦA BÙI HỮU THIỀM
Trong số bạn viết ở Quảng Ninh có một Bùi Hữu Thiềm, một vị quan chức và cũng là một nhà thơ.
CẢ VŨ TRỤ CHẲNG CÓ GÌ HOÀN HẢO
Cả vũ trụ chẳng có gì hoàn hảo
Những hành tinh vật vã giữa hành tinh
Cái hố đen không thể nào thấy được
Lại chính là ngôi sao đã tự cháy hết mình
Về quê bỗng dưng thành khách
Về quê bỗng dưng thành khách
Tiếng gà từ sớm ghé chơi
Xôn xao rặng tre đầu xóm
Dường như muốn góp đôi lời