Chùm thơ của Bùi Đức Khiêm

Chùm thơ của Bùi Đức Khiêm

BÙI ĐỨC KHIÊM

ĐI HỌC

1.
Ún ơi, ún à
Mình đi học nhé
Học viết, học đọc
Đọc nhiều sẽ nhớ
Viết rồi quen tay

Như mái nhà ấy
Đúng rồi chữ A
Một nửa bông hoa
Đọc là chữ bờ (B)

Mảnh trăng lững lờ
Chữ cờ (C) đúng chưa
Bánh tròn cắt nửa
Thành ra chữ dờ (D)

Còn như chữ tờ (T)
Khác gì cái ná
Chữ hờ (H) thẳng đứng
Bắc thang lên nhà…

2.
Ún ơi, ún à
Nào mình tập viết
Nhớ ngồi nghiêm ngắn
Tay trái giữ vở
Tay phải cầm bút
Nét ngang nét dọc
Nét lượn, nét nghiêng
Như thầy cô dặn
Chữ hiện ra liền

Lên xuống như đồi
Thành chữ mờ (M) thôi
Uốn lượn con suối
Chữ ét (S) ấy mà

Kìa trông chữ ca (K)
Khác gì cái kéo
Như con vịt béo
Đích thị chữ pờ (P)

Còn kia chữ lờ (L)
Cái liềm cái hái
Theo mẹ đi nương…

3.
Ún à, ún thương
Nào mình đi học
Chữ nhiều như lá
Chữ đông như cây
Chữ ở quanh đây
Cứ nhìn sẽ thấy…

CỌN NƯỚC


Nước sông trôi dưới thấp
Ruộng cõng nhau lên đồi
Nắng phun lửa hầm hập
Đất khô nhăn nhở cười

Thương vụ lúa tháng mười
Yêu cây lúa tháng năm
Ngày đêm quay kẽo kẹt
Cọn đong từng ống nước

Nhờ chị mương xinh xinh
Anh bờ vùng mát tính
Nước chảy đi khắp ngả
Nên mầu xanh quê mình

Cứ thế quay quay tròn
Mà cọn không uống nước
Bao nhiêu nước lấy được
Cọn chia đều cho cây!

CẢI NGỒNG ĐI VÀ NỞ

Ngày cuối tuần nghỉ học
Pao dậy trước mặt trời
Theo mẹ đi lên nương
Hái cải ngồng đang vụ

Ngồng cải chi chít nụ
Như những giọt nắng mai
Pao xếp đầy lù cở
Cùng mẹ gùi xuống chợ

Đường rừng xa cách trở
Lũng sâu và núi cao
Cải ngồng đi và nở
Vàng lưng mẹ lưng Pao

Góc chợ huyện lao xao
Người mua quây người bán
Ai ai cũng đều bảo:
– Hoa cải đẹp nhà Pao!
2023

Ảnh của Tạ Quang Bảo

HAI BÀN TAY NGOAN

Hai bàn tay ún
Bên đăm, bên chiêu
Nhưng khi có việc
Cứ là cùng nhau

Bà đi nương về
Quả chín đưa ún
Tay đăm, tay chiêu
Đều xòe ra nhận

Bữa cơm cả nhà
Kính ông bà trước
Tay đăm, tay chiêu
Bát, đũa…nâng mời

Ông bà cha mẹ
Vui cười râm ran
Khen đôi tay ún
Đăm, chiêu cùng ngoan!

Mùa hè, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.