THƠ HOÀI KHÁNH

THƠ HOÀI KHÁNH

Nghỉ đêm bên hồ Ba Bể

Lang thang dạo ven bờ hồ Ba Bể
Trăng cô đơn chuếnh choáng trên trời
Mặt hồ trải nỗi niềm nào biếc thế
Núi ngủ rồi bóng nước vẫn chơi vơi


Đêm tĩnh lặng chơ vơ gò Bà Góa
Chuyện xửa xưa thiêm thiếp xanh mờ
Còn leo lét khói nhang đền An Mạ
Những nhà sàn thấp thoáng khép màn mơ

Cô gái Tày vừa quen ban sáng
Giữa khoang thuyền giọng nói rộn tiếng chim
Làn sương mỏng nét cười em luếnh loáng
Mùi ngô non không dễ để ai tìm

Hồ đâu biết tôi thành ra mất ngủ
Cơn cớ gì trằn trọc cùng đêm
Bờ bến đấy lòng thuyền neo vào nhớ
Nước dâng đầy ăm ắp giấc ru em

Chỉ tôi biết đêm nay thơm như mật
Sẽ là ong mai lượn tiếp cung đường
Ngọt đằm lắm nước bao giờ cũng thật
Mãi vỗ về vách núi những yêu thương.

Nỗi niềm Xúy Vân

Ngàn năm vẫn tích chèo này
Xúy Vân nổi loạn bởi say đắm tình
Mượn lời hát sắp biện minh
Than rằng nhân ngãi một mình mình đâu

Cá rô nằm vũng chân trâu
Để cho năm bảy cần câu buông vào!
Đã mang thân phận mưa rào
Khi rơi xuống đất chỗ nào cũng đau

Lới lơ điệu hát sử rầu
Buốt điều ngang trái, nhức câu tội tình
Tưởng như bão nổi sân đình
Ném tung dải yếm quặn mình chung chiêng

Điên cuồng đốt nỗi niềm riêng
Đắng cay chẳng chịu, láng giểng ai hay?
Vắng chồng nên phải ngủ chay
Liều đem cắt đứt sợi dây lụy phiền

Xin đừng trói buộc nhân duyên
Kẻo hoang bến phải đợi thuyền khăng khăng
Nhạt nhòa mờ tỏ gió trăng
Lỡ sau xuân héo chẳng bằng Xúy Vân.

Thăm đền thờ Chu Văn An

Lên đền chiêm bái hồn thiêng
Núi Phượng Hoàng đẫm tháng giêng sương tràn
Nền nhà cũ Chu Văn An
Điệp trùng vươn thẳng muôn ngàn dáng thông

Xưa Thầy rũ áo sân rồng
Về đây dạy học dốc lòng giúp dân
Rèn người bằng chữ thánh nhân
Nghiêm tâu sớ trảm lộng thần nhiễu nhương

Lánh xa gió bụi quan trường
Lặng nhìn sóng nước Thanh Lương âm thầm
Nhàn thân cũng chẳng nhàn tâm
Quặn đau thế nước, chuyên cần việc dân

Cuối đông còn ấm chim ngân
Suối reo làm tỉnh giấc xuân giao thừa
Lòng Thầy phẳng lặng giếng xưa
Chẳng gai gợn dẫu gió mưa cơ hàn

Khói thơm bếp củi đã tàn
Hương trà xưa vẫn tỏa lan đến giờ
Học Thầy đọc sách làm thơ
Muôn đời con cháu phụng thờ Văn Trinh

Vầng trăng sáng mãi Chí Linh
Nước non vạn thuở thanh bình trời văn
Đường thơ ca lắm nhọc nhằn
Tôi về cày ải cỗi cằn niềm riêng

Leave a Reply

Your email address will not be published.