• Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam
Sign In
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Anh về quê mẹ với em không?
    23 Tháng 7, 2024
    Thơ Nguyên Như
    26 Tháng 12, 2024
    Latest News
    Truyện ngắn Song Dương
    6 Tháng 5, 2025
    Thơ Nguyễn Hữu Thịnh
    6 Tháng 5, 2025
    Truyện ngắn Trần Thủy
    16 Tháng 4, 2025
    Truyện ngắn Thanh Tám
    16 Tháng 4, 2025
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
    Tiểu thuyết Việt Nam
    Toạ đàm thảo luận sách: TIỂU THUYẾT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1925 – 1945: KHAI SINH VÀ TIẾN TRÌNH

    Viện Pháp tại Hà Nội và Nhà xuất bản Tri thức xin…

    9 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: Thơ Lê Duyên
Share
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt namTạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam
Font ResizerAa
Tìm kiếm
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2024 Hội nhà Văn Việt nam I✦I Hợp tác & phát triển bởi VietNet Ltd
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam > Blog > VĂN HỌC > Thơ > Thơ Lê Duyên
ThơVĂN THƠ TRĂM MIỀN

Thơ Lê Duyên

Lê Duyên
Last updated: 6 Tháng 7, 2024 2:41 chiều
Lê Duyên
Share
SHARE

Vài nét về tác giả:

Tác giả Lê Thị Duyên, bút danh Lê Duyên, sinh ngày 11/08/1980; quê quán tại Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên. Chị làm việc tại Công Ty Cổ Phần sản Xuất và Thương Mại Nội Thất The One. Chị cũng là hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Hưng Yên.

Tác phẩm đã xuất bản: 

1. Hương đầu mùa, tập thơ, NXB Hội nhà văn, năm 2019

2. Sóng đời, NXB Hội nhà văn, năm 2023

B

H

VỀ QUÊ EM

Anh có về xứ nhãn với em không?

Hồ Bán Nguyệt làm gương lồng đôi bóng

Lắng hồn nghe tiếng chuông chùa xa vọng

Ngắm cánh cò bay lả giữa phố quê.

H

Dưới bóng trăng cùng dạo bước triền đề

Sông lấp lánh ngược dòng về quá khứ

Trong ảo ảnh ngỡ Tiên Dung- Đồng Tử

Bước ra từ trang truyền thuyết xa xưa.

H

Cùng bên em hứng gió thoảng hương đưa

Dòng sông sen thơm nức mùi con gái

Hồng chen biếc níu chân bao khách lại

Hồn ngất ngây nơi đồng nội thắm tình.

B

Xua bóng đêm bằng ánh điện lung linh

Thành phố trẻ khoác lên mình áo mới

Bao khát vọng từng ngày đang vươn tới

Hưng Yên ơi! Thoả mong đợi bao ngày.

B

Đón thu về hai đứa đếm từng giây

Thưởng thức nhãn cùi dầy thơm ngọt lịm

Môi khẽ chạm ngỡ môi em chúm chím

Đường tình yêu phủ tím bước ta về.

B

H

KÝ ỨC THÁNG BA

Tháng ba đỏ hoe mắt gạo

Nồi cơm khoai độn cầm ngày

Rơm vàng không còn ngúng nguẩy

Cỏ về gian bếp chai tay

N

Tháng ba hạt vừng mở mắt

Lập lòe đom đóm sáng đêm

Rét nàng bân đong hương mật

Bưởi thơm suối tóc nhung mềm

B

Tháng ba trái non ngơ ngác

Tím thương e ấp vườn cà

Cánh đồng xanh màu khát vọng

Ngắm trời thăm thẳm mắt cha

H

Tháng ba hai sương đầm mẹ

Gánh đời con trĩu vai gầy

Tóc người thêm nhiều sợi bạc

Vương vào khóe mắt cay cay.

H

B

RU NỖI ĐAU

Đêm cạn rồi đau ơi! Hãy ngủ đi

Đừng thức nữa! Đừng ôm ghì lấy bố

Đời người lính đã trải bao gian khổ

Tuổi xế chiều bến đỗ chẳng bình yên

B

Ngủ đi đau! Giường bên họ sẽ phiền

Đừng quấy quả để mẹ hiền bớt nhọc

Từng giờ trôi đêm dường như cũng khóc

Đầm cỏ hoa lăn lóc hứng sương lùa

N

Bố ngủ rồi xin đau nhé! Đừng khua

Ngọn đèn đêm sợ mùa đông khát tắt

Đừng khắc nữa bao nếp nhăn hằn mặt

Đêm cạn dần lay lắt ánh sao thưa

B

Trăng vẫn treo mà lòng ướt đẫm mưa

Đêm nhuộm mắt – Đau còn chưa muốn ngủ

Ta ru đau cả đêm dài chưa đủ

Bình minh lên vẫn cất tiếng ru hời!

B

V

SỨC SỐNG

Kìa! ánh dương bừng sáng lên rồi

Bước mau mau kẻo đời ngắn ngủi

Con đường dẫu muôn sông ngàn núi

Hãy đạp bằng mà bước cho mau.

B

Trái tim ta chẳng chết trong đau

Tim bừng sáng niềm tin khát vọng

Dẫu khó khăn ngàn trùng phía trước

Khát vọng tương lai mãi mãi không dừng.

N

Tiến một bước và tiến thêm bước nữa

Đừng giật lùi dù có gian nan

Mùa xuân ta chẳng thể tuần hoàn

Ta sẽ sống như chưa từng được sống.

H

Một vầng dương xóa đi vùng tăm tối

Một tâm hồn dẫn lối ta đi

Một trái tim đốt cháy cơn mê

Một tâm hồn tràn trề sức sống.    

H

Ta sẽ sống những ngày tươi đẹp nhất

Luôn vui tươi trên bước đường đời

Mang trong tim khát vọng sáng ngời

Ta sẽ sống – như chưa từng được sống.

B

B

MÙA XUÂN MAI CHÂU

Nếp xôi thơm Bản Lác

Mai Châu bồng bềnh sương

Thổ cẩm khoe sắc thắm

Nét xuân điểm má hường

B

Men lá chưa nhấp cạn

Đã say mắt em cười

Điệu khèn anh quấn quýt

Tiếng hát ngọt làn môi

V

Lửa bập bùng đêm khơi

Nhạc xập xình nghiêng ngả

Bốn phương trời xa lạ

Vòng tay lớn kết đoàn

V

Tre vi vút non ngàn

Hương xuân ùa khắp nẻo

Kìa ai nhảy sạp khéo

Thổn thức lòng người xa

H

Bảy trăm năm yên ả

Lúa mướt mát lưng đồi

Nhà sàn tưng bừng đón

Mai Châu cùng sánh đôi.

B

H

BẢN TÌNH CA MÙA HẠ

Chiếc giỏ xe đầy hương sắc hạ

Con đường dài chiếc lá bay bay

Nụ cười tỏa nắng mỗi ngày

Chạm vào sóng mắt đắm say hương tình

N

Nhớ buổi sớm bình minh vừa hé

Xe đạp ơi! Vui vẻ tới trường

Lối mòn trải mộng uyên ương

Bao lời hẹn ước còn vương tơ lòng

H

Bao khát vọng chờ mong hạnh phúc

Tiếng trống trường thôi thúc mùa thi

Ve hòa dạo khúc chia li

Hoa bằng lăng tặng thầm thì lời yêu

H

Cánh phượng vĩ buông chiều cài tóc

Tiếng sáo diều vang vọng trời quê

Nụ hôn vụng dại si mê

Khúc tình ca mãi vọng về trong tim.

H

H

NGÀY ANH ĐI XA

Anh có nghe

Gió trở mình thao thức

Lệ đêm

Nhèm cả khung trời

Gió bấc lùa

Ướp nửa mảnh trăng côi

Hồn bước lạc

Trên phiến đời băng giá

Run rẩy từng kẽ lá

Nghiêng ngả những dòng sông

Lá buông rơi

Ai gom lạnh mùa đông

Trải lối mộng

Đoá hoa hồng bỗng lụi

Còn chiếc bóng

Vườn khuya lầm lũi

Ngắm sao mai

Hờn tủi dâng đầy.

B

V

MÙA THU TAM ĐẢO

Chim rừng gọi bình minh

Núi ẩn mình sương phủ

Cánh hoa mua bung nụ

Điểm viên ngọc long lanh

H

Hơi thở đất trong lành

Ùa vào trong lồng ngực

Ông mặt trời bỗng thức

Cởi áo sương mỏng manh

H

Bát ngát màu tươi xanh

Điểm tinh khôi Thác Bạc

Cùng chim rừng tấu nhạc

Ngân nga níu chân người

H

Em bước đến Cổng Trời

Tam Đảo ngời sóng mắt

Khăn sương còn đang thắt

Theo gió bay la đà

N

Tiếng hát anh bay xa

Quảng Trường đang mời gọi

Mắt hoa như biết nói

Cùng em khoe duyên thầm

H

Tách cà phê trầm ngâm

Tỏa hương nơi Quán Gió

Cây cô đơn còn đó

Đợi chờ ai bao ngày

N

Tam Đảo tay trong tay

Ánh nguyệt đầy lối nhỏ

Đắm hồn nghe trong gió

Bản tình ca đất trời.

B

G

TUỔI THƠ

Ngược dòng về lại tuổi thơ

Sóng lòng thổn thức vỗ bờ miền thương

Đôi chân đếm bước cung đường

Rơm vàng trải lối cũng vương theo về

Ừ! Thì mặc tiếng nhà quê…

Mặt lem mày nhọ vẫn mê mỗi ngày

Pháo nang pháo nổ đất vày

Nụ cười tan cả nắng gay gắt hè

Chạy theo đom đóm lập lòe

Hát chuyền hòa với tiếng ve ran chiều

Vi vu theo những cánh diều

Đằm trong tiếng sáo phiêu diêu đất trời

Quây quần bè bạn vui chơi

Trăng vàng như chẳng muốn rời gốc đa

Kết hoa trao bé làm quà

Hò reo vang cả nẻo xa đường gần

Tuổi thơ trong sáng vô ngần

Ngọt ngào ký ức theo chân ùa về.

B

G

HÁI TRĂNG

Trăng leo lên đỉnh núi

Em ngơ ngẩn bước theo

Kìa! Mắt trăng đang nheo

Gọi em trèo lên hái

H

Theo bóng trăng mê mải

Mười sáu đẹp mơ màng

Dưới chân biển mênh mang

Rộn ràng theo trăng bước

H

Trăng dát vàng sóng nước

Lặn xuống biển trốn tìm

Núp vào mây cười mỉm

Khuôn trăng nghiêng vào tim

B

Đôi mắt em lim dim

Kéo trăng hôn lên má

Vòng tay yêu nghiêng ngả

Đắm tình trăng phiêu bồng.

More Read

Bùi Xuân
Thơ tác giả Siyoung Doung (Hàn Quốc)
Tác phẩm của Maria Filipova-Hadzhi, Bulgaria
Truyện ngắn Song Dương
Thơ Nguyễn Hữu Thịnh
TAGGED:Lê Duyên
Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
By Lê Duyên
Tác giả Lê Thị Duyên, bút danh Lê Duyên, sinh ngày 11/08/1980; quê quán tại Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên. Chị là hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Hưng Yên.
Previous Article Chùm thơ Gerry Loose
Next Article Thơ Thomas Mohlmann

Bài nổi bật

Thơ Lý Hữu Lương

Lý Hữu Lương sinh năm 1988 tại Kiên Thành – Trấn Yên – Yên Bái, dân tộc Dao. Hiện anh…

By Đường Uyên 6 Min Read
THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Cuối tháng 3 năm 2025 nhằm vào tháng 2 năm Ất Tỵ,…

83 Min Read
Truyện ngắn Trần Thủy

Trần Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội, hiện chị đang sinh…

35 Min Read

Tác giả

Võ Thị Xuân Hà 1 Article
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà sinh tại Hà Nội.…
Sao Khuê 3 Articles
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông…

Ý kiến

Bùi Xuân

Bui Xuan is a poet, a literary translator and a…

8 Tháng 5, 2025

Thơ tác giả Siyoung Doung (Hàn Quốc)

Nhà thơ, Tiến sĩ Siyoung Doung…

8 Tháng 5, 2025

Tác phẩm của Maria Filipova-Hadzhi, Bulgaria

Nữ tác giả Maria Filipova-Hadzhi sinh…

7 Tháng 5, 2025

VINH DANH VÕ THỊ NHƯ MAI TẠI PERTH: NGƯỜI GÌN GIỮ VÀ LAN TỎA VĂN HÓA VIỆT QUA THI CA VÀ NGÔN NGỮ

Chiều ngày 7 tháng 5 năm…

7 Tháng 5, 2025

Một câu chuyện mang tính văn hóa về thất bại

Ngày 30 tháng 4 năm 2025…

7 Tháng 5, 2025

You Might Also Like

Thơ

Chuyện những cái tên

Khi lịch sử sang trang/ Và cuộc sống đã muôn vàn tiến bước…

2 Min Read
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIThơ

Thơ Mashhura Usmonova (Uzbekistan)

Mashhura Usmonova, ái nữ của ngài Zafarjon, sinh ngày 16 tháng 5…

4 Min Read
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIThơ

Thơ Azam Abidov (Uzbekistan)

Dư âm niềm vui…

6 Min Read
Chân Dung Cuộc SốngCỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIThơ

Tập thơ “Muối mặn dâng đời” của Nguyễn Đình Tâm ra mắt tại Mỹ

Tháng 4 năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình thi ca…

6 Min Read
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam

TỔNG BIÊN TẬP: TRẦN ĐĂNG KHOA

Phó tổng biên tập: Nhà văn VŨ ĐẢM
Đặc trách website: Nhà văn KIỀU BÍCH HẬU

Ban biên tập: NGUYỄN CHU NHẠC, NGUYỄN HỮU HÀ, BÙI HOÀNG TÁM, HOÀNG ANH SƯỚNG, LÊ VĂN VỴ
Giấy phép xuất bản: 232/GP-BTTT ngày 27/4/2021

Tòa soạn: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
✦Email: [email protected]
✦Tel: 094 735 8999

Văn phòng đại diện tại Bắc miền Trung: LÊ VĂN VỴ
Địa chỉ: Đông Tiến – Thạch Trung – Tp. Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh   Tel: 0964981345 

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: PHẠM HÙNG PHONG
Địa chỉ: Golden King Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng – PMH – Q. 7 – Tp. Hồ Chí Minh Tel: 028 710 88879

Văn phòng đại diện tại Tiền Giang: TRẦN ĐỖ LIÊM
Địa chỉ: Số 744 Lý Thường Kiệt – Phường 5 – Tp. Mỹ Tho – Tiền Giang  Tel: 0913962863

Văn phòng đại diện tại Bạc Liêu: LÊ THANH QUANG
Địa chỉ: 44 Phạm Ngọc Thạch- P.1 – Tp. Bạc Liêu  Tel: 0939269779

News

  • BÀI NỔI BẬT
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam © 2024 I✦I Hợp tác & phát triển bởi VietNet Ltd
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?