Vài nét về tác giả:
Ngô Bá Hoà, dân tộc Tày, sinh ngày 04/10/1987, tại thị trấn Bình Gia, Lạng Sơn.
Tác phẩm đã xuất bản:
Lớp học mùa mưa (thơ thiếu nhi) – NXB Hội nhà văn 2009
Cánh đồng cỏ úa – NXB Văn hoá dân tộc 2014
Đôi mắt Sana – NXB Hội nhà văn 2022
Núi cài then mây – NXB Hội nhà văn 2023
Giải thưởng:
Giải tác giả trẻ Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam 2009
Giải thưởng Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn (2009; 2014)
Giải thưởng Hội VHNT các DTTS Việt Nam (2014; 2022)
Giải ba cuộc thi thơ “Sống và hy vọng” – Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên năm 2022.
Thang mây
Thang mây
chất đầy
phận người lam lũ
lúa mới đã xanh
vẫn còn thơm mùa cũ
Đám mây ngái ngủ
gối lên bậc thang
nưng nức mùa màng
giấc mơ cuộn tròn tiếng gió
mênh mang…
Thang mây
những chiều sương bay
góc trời mưa nhớ
mùa đậu trên cánh chim di cư
trên đoá hoa rừng mới nở
Thang mây
xếp những bàn chân không mỏi
bước lên cao mãi
mỗi nấc thang xếp một cuộc đời
mỗi cuộc đời lại xếp mây trôi…
Cổng trời
Qua cổng trời
những người cõng ước mơ
tấm lưng thấp dần sau từng vệt gió
Cả đời men theo vết chân dòng họ
tổ tiên đánh dấu nơi cổng trời
phía nào cũng mây trôi
Mèn mén đặc sánh
gầy tấm thân ngô
nghe mùa hoa đá nở
Nụ cười khắc khổ
sẹm vòng bạc cũ
cả đời nhìn mây bay mà ngỡ…
Trên cổng trời
chỉ thấy người cõng người
còn giấc mơ lạc phía sương rơi!
Bản Mông
Bản nằm xa tít trời mây
ở đây
người Mông hát mỗi ngày
bên chén rượu
Hương gió thơm cả không gian
cánh rừng xanh thời gian
con suối chảy thành nỗi nhớ
Ngày nắng đổ
ngô lúa tróc ra ngỡ ngàng
những bàn tay hàng ngày nâng chén
giờ nâng ngô, lúa nhẹ bâng
Người Mông
ở đây bao lâu chẳng rõ
giấc mơ dài qua nhiều đời
con đường đã ngắn hơn bước chân
Người Mông
tấm lòng thơm hơn hương gió
núi bên họ đời đời
nghe những mùa mây trôi…
Chợ phiên
Chợ phiên bắt đầu bằng tiếng vó ngựa
hí vang núi rừng
đoàn người từ mọi ngả đường
đổ về như nêm
Chợ phiên
họp lưng chừng núi
giữa chơi vơi mây trời
sương bay
gió lượn…
Chợ phiên bán một khoảnh nương
mọi cây trồng được
chợ phiên bán một góc chuồng
mọi con nuôi được
chợ phiên bán cả đoạn sông
khúc suối
lách tách cá, tôm…
Chợ phiên men rượu thơm
say thay nhiều ngày nương rẫy
chợ phiên ngầy ngậy
chảo thắng cố sôi
Chợ phiên bắc cầu lứa đôi
sau tiếng khèn
điệu nhảy
Chợ phiên nhìn thấy
những khát mong rất người!
Núi cài then mây
Ở nơi mọi ngọn gió đều thơm mùi lá rừng
từng cơn mưa góp nên sự trong veo của suối
giấc mơ cuộn sương núi
bồng bềnh bản xa…
Những bóng nhà sàn cùng quay về một hướng
đến khói cũng thẳng hàng
lời then buộc chặt ở cần đàn
cứ ngân lên tự thành bản nhạc
Đêm dát bạc
ánh trăng nứt ra nửa bóng chàm
củi bén buồn buông vết sẹo đại ngàn
lửa reo như rạn vỡ
Nơi tận cùng nỗi nhớ
những con đường như sợi chỉ tay
núi cài then mây
cho mọi chân trời mở…