• Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam
Sign In
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Thơ Thúy Ngoan
    30 Tháng 7, 2024
    Truyện thiếu nhi Thanh Cầm
    1 Tháng 1, 2025
    Latest News
    Truyện ngắn Song Dương
    6 Tháng 5, 2025
    Thơ Nguyễn Hữu Thịnh
    6 Tháng 5, 2025
    Truyện ngắn Trần Thủy
    16 Tháng 4, 2025
    Truyện ngắn Thanh Tám
    16 Tháng 4, 2025
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
    Tiểu thuyết Việt Nam
    Toạ đàm thảo luận sách: TIỂU THUYẾT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1925 – 1945: KHAI SINH VÀ TIẾN TRÌNH

    Viện Pháp tại Hà Nội và Nhà xuất bản Tri thức xin…

    9 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: Thơ Quỳnh Iris de Prelle (Bỉ)
Share
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt namTạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam
Font ResizerAa
Tìm kiếm
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2024 Hội nhà Văn Việt nam I✦I Hợp tác & phát triển bởi VietNet Ltd
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam > Blog > VĂN HỌC > CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚI > Thơ Quỳnh Iris de Prelle (Bỉ)
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚI

Thơ Quỳnh Iris de Prelle (Bỉ)

Quỳnh Iris de Prelle
Last updated: 11 Tháng 7, 2024 1:23 chiều
Quỳnh Iris de Prelle
Share
SHARE

Vài nét về tác giả:

Quỳnh Iris de Prelle đã xuất bản 5 tập thơ và 1 cuốn tiểu thuyết, đọc thơ và trình diễn tại các liên hoan văn hoá và thi ca tại Bỉ. Cô là người sáng lập IVB – Trung tâm liên văn hoá Việt Nam và Thái Bình Dương tại Brussels, hoạt động xã hội và cộng đồng tích cực tại nơi cô sống. Thơ của Quỳnh Iris de Prelle là tự do, cái chết của tuổi trẻ, đi tìm tiếng nói thế hệ và căn cước của chính mình từ nguyên gốc tiếng Việt và quê hương, tình yêu nhân loại và sự đa dạng văn hoá. Chống lại những tan rã, sự chia rẽ và định kiến. Tiếng nói của đấu tranh miệt mài nhẫn nại, chịu đựng và vùng vẫy trong ngôn ngữ của riêng cô.

Bầu cử 2024

Vote cho buổi sáng

tiếng chim kêu

Hàng người nối nhau đi vào cửa

từng khu vực dân cư

Vào các buồng riêng

chọn các đảng mình tin cậy

chọn người cùng lý tưởng

B

Vote cho buổi sáng

Hoa hồng rực lửa

người già đến sớm

được ưu tiên

phụ nữ mang thai

Gia đình có con nhỏ

được ngồi ghế đợi

H

Vote cho buổi sáng

Ngày chủ nhật

háo hức và đợi chờ

5 năm cho bao đổi thay

Cho những chiếc ghế mới

những gương mặt mới

sự ôn hoà và hiệu quả

sự trách nhiệm và bền vững

Không cực đoan

Phải trái trung lập hay dada, balalala

để hy vọng một người có trái tim lớn, một chiếc đầu vĩ đại

và ekip chuyên nghiệp và đàng hoàng nghiêm túc

B

Vote cho buổi sáng

trách nhiệm và lương tâm

sự trưởng thành và hiểu biết

Vote vote vote

Công dân đàng hoàng tử tế

chọn người phù hợp

Dân chủ và tự do

Xây dựng và bình đẳng

H

G

Brussels mùa ốm

Thành phố vừa mưa vừa ốm

Bệnh viện lúc nào cũng đông người

Yên tĩnh

Co ro

bị ốm cũng phải tự check in đi vào phòng hẹn

độc lập đến tự do

tự lo độc hành

Con người kiên cường đến phút cuối cùng

nhắm mắt

B

Metro lúc nào cũng đông

Im lặng

Chuyển động

Giữa ồn ào

những hình quảng cáo văn hoá nghệ thuật

Thông tin về giáo dục giới tính

về bảo vệ gia đình

Chống bạo lực

G

Đường phố mưa

đầy cứt chó bốc mùi khai

các tiếng người không giống nhau

Qua các tai nghe điện thoại

Hoa vẫn nở

Mưa vẫn rơi

dòng người vẫn như sên như kiến

dò dẫm bước đi

Nhanh nhẹn đến đúng giờ điểm hẹn

B

Siêu thị cuối tuần

hàng hoá sắp xếp

Những kệ hàng trống

Những món hàng khuyến mại

quầy tính tiền lao xao chào hỏi

giá cả tăng vọt

B

tài khoản vèo vèo

Cái gì cũng tăng

mà sức khoẻ giảm

Tinh thần yếu đi

N

Thành phố vừa mưa vừa ốm

Thành phố của tôi

ID của tôi

Tình yêu của tôi

hơi thở của tôi

nằm xuống ở đây

B

H

Dành cho trái tim của tôi

Tôi yêu nỗi buồn của anh

Buổi sáng mùa xuân

tiếng chim ngoài cửa

dòng chảy màu xanh tung bật lá

những nụ hoa đang rơi

N

Tôi yêu nỗi buồn của anh

nụ hôn của anh

Đôi mắt yên lặng

ngắm nhìn em

Đôi bàn tay anh

chạm vào sợi tóc bạc

rơi trên vai em

B

Tôi yêu nỗi buồn của anh

Tình yêu của tôi

người tôi yêu

luôn bên tôi

những khắc khoải

H

Tôi yêu nỗi buồn của anh

nỗi buồn của tôi

nỗi buồn của chúng ta

nỗi buồn nhân loại

nỗi buồn hậu chiến

nỗi buồn thế hệ

nỗi buồn ngày hôm nay

Hôm qua

ngày mai

Khoảnh khắc này

nỗi buồn yêu thương

nỗi buồn trắc ẩn thương đau

nỗi buồn cái chết

Đang đến dần

thời gian ngắn lại

sống nhiều hơn

thật thà hơn

tất cả

H

Tôi yêu nỗi buồn của chúng ta

Không cô đơn

Yêu thương cũng buồn

có nhau cũng buồn

hạnh phúc cũng buồn

Chia sẻ buồn

đớn đau buồn

tràn đầy buồn

buồn

buồn

buồn

được nói ra

được trân trọng

được thành thật

buồn là z e n

buồn là kết nối

buồn là vĩnh hằng

trong từng giọt máu

xương tuỷ

con người

H

buồn là kết nối

buồn là vĩnh hằng

trong từng giọt máu

xương tuỷ

con người

B

Nỗi buồn của chúng ta

chất chứa tình yêu

B

H

Thơ rửa bát thế kỷ 21

Ăn cơm xong

Những người phụ nữ ngồi salông nói chuyện

Những người đàn ông dọn dẹp bàn ăn, bếp núc

Bài ca rửa bát

Chiếc khăn trên vai

tạp dề đúng cách

Đứng bên chậu rửa

Sắp xếp đúng lượt

Đĩa rửa đầu tiên

Dao, nĩa

Các đồ dùng khác

lần lượt

Trong xà phòng và nước

Tiếng máy pha Café

Tiếng máy hút mùi

Bài ca rửa bát hàng ngày

Cuối tuần

Vào các dịp lễ Tết

Rửa bát bằng tay

Bio sạch sẽ

tự nhiên

Những người đàn ông rửa bát

như thiền

như zen

H

Thư phương xa, địa đàng

Bạn sẽ không còn hát

Không còn đọc thơ và trình diễn

Bạn đã yên nghỉ

Buổi sáng chim kêu ríu ran

khóc than ư

Vui tươi ngày mới

Say sưa những chén rượu nồng

Trong yếm thế

yếu mềm

Tuổi trẻ đi qua nhanh quá

Không phải cô đơn tuyệt vọng

mà hão huyền ảo vọng

Tin vào những cuốc chén tiệc tùng ma mị

Tinh thần yếu

thể chất yếu

thơ yếu dần đi

bạn ngủ yên

mùa tháng 4 hoa sưa trắng muốt

góc sân trường vắng lặng

những mộng mơ nào đã khép

Chia xa

Tan vào khói mây

Đầy mùi thuốc lá

đã được sinh ra

đã được chết

Theo ý nguyện

những chén thù tạc đời nhau

mỏng mảnh mong manh

một đời ngoài 40 tuổi

thế hệ nào cũng nát tan

cũng bề bộn ngổn ngang

Không lối thoát

Đi được là thanh thản

khỏi đớn đau

khỏi ân hận

tiếc nuối

Đi được là vui

Bay bay bay nhé

nghỉ ngơi an lành

Không cần nghe tiếng động nào

Âm thanh nào

được im lặng trong thế giới của riêng mình

Không cần biết ai

Không cần làm dáng

Không cần hoan ca

Không cần hạnh phúc

Không không không

một đời người tan biến

Thinh không

H

H

Mùa xuân đầu tiên vĩnh hằng

Tặng chị Phan Hoàng Hà

Gói bánh chưng xanh rền

Đêm trăng rằm tháng chạp

nhớ vườn đào xuân

Hà Nội nhưng ngày giáp Tết giêng hai

B

Giữa trái tim Châu âu

cất lời ca Văn Cao

mùa xuân đầu tiên

Yêu thương đầu tiên

Vĩnh hằng duy nhất đầu tiên

Tình yêu

N

Gốc củi già bên bếp lửa xanh

Mảnh vườn xanh đượm khói chiều

Quê hương như ý niệm

Tình yêu có thực

Đôi ta có thực

Ngân vang trong vòm ngực thở

Người đàn bà nhớ cánh đào xuân

Phai nhòa ký ức

còn lại nguyên

Màu xanh lá

Bánh chưng vuông vắn

Mặt người mùa đông

Tìm thấy nhau ấm áp

Tết nhớ thương và kỷ niệm

Đợi nhau về

Trong căn nhà nhỏ

Yêu thương

G

H

Bà ngoại, một cuộc đời tự do yêu dấu

con nhà mở cõi giang san

dòng máu dân gian trù phú

bao giọt nước mắt

con đã hiểu nhân sinh từ đó

những cuộc trốn tìm chạy mải miết

những cơn mơ của tuổi thơ

lịch sử gia đình và các thế hệ

B

Thi ca và tiếng việt từ đây

bên thềm nhà

dưới những hàng cau

những rặng dừa bên cầu ao

cây hồng xiêm, trứng gà trổ bông

con trèo lên cây bưởi

mùa hoa khế rụng kín vườn

bên cạnh giếng nước màu xanh lục

bể nước mưa mát rượi mùa hè

Bà kể những đêm trốn nhà đi xem ca kịch

về ngủ bên gốc ổi già

một đời người chỉ có yêu thương và gia đình

chỉ có một mình ông và các con, các cháu

một đời tận tuỵ

Ông đi dạy xa nhà

một mình nuôi dạy 5 người con

thành người nhân loại

Không phiền luỵ ai

Không đòi hỏi gì

Không sợ gì

tự do là nhất

độc lập là nhất

con gái họ Trần dòng dõi

N

con nhớ cái tã đất bà kho cá

cái chum bà làm mắm cáy

chiếc nồi gang cơm trắng

bếp củi bập bùng

bát canh dắt mùa hè

vườn mồng tơi cạnh cánh đồng cói xanh

cây sung cả hàng chục năm tuổi

cái mo cau

Bà ăn trầu bi o

con cũng ăn theo vì thật thơm, răng thật đẹp

môi đỏ như son

Dáng bà đi chợ với cái nón trên đầu, cái làn xách tay

chiếc bánh đa giòn tan

túi bánh rán đường cho các cháu

cút rượu cho ông

Bà gọi cái Mừng cái Thoa đi học cùng con

để khỏi bị bắt nạt

B

con nhớ bộ áo quần bà hay mặc

quần lụa đen

chiếc áo xưa trầm mặc cổ tròn, có túi để bà bỏ túi trầu

tóc bà đen nhánh, đen nhanh nhánh mỏng manh

con nhớ giọng nói của bà thủ thỉ thù thì kể bao chuyện gia đình

chuyện làm dâu gia đình công giáo

làm người hiền hoà mà kiên định

Bà ngân nga truyện Kiều những đêm trăng sáng

đọc thơ nôm truyện xưa ca kịch

chả bao giờ quát mắng ai

chả bao giờ gay gắt gì

không thì im lặng

con và bà khóc cùng nhau

con học được tính trung lập, nghĩ suy và quan sát

năm ngoái cả nhà con về gặp bà sau nhiều năm xa cách

Bà nói

con Quỳnh nó hạnh phúc nhất

giỏi chữ nghĩa như ông

H

ID của con mang phong cách và tinh hoa của bà

tinh hoa của gia đình

của gia tộc họ Trần nhà mình

con tuổi gà cùng bà

cách nhau 4 giáp

của truyền thống văn hoá và di sản

của nếp nhà

của yêu thương vô bờ bến

giúp người lương thiện

ID của con luôn là câu chuyện từ bà

từ các cụ tổ tiên

gia đình mình

cậu mợ là mẹ cha

con cháu khiêm hoà

lễ phép

tử tế đàng hoàng

công chính vô tư

B

Một cuộc đời tự do yêu dấu

bà ngoại của con

More Read

Bùi Xuân
Thơ tác giả Siyoung Doung (Hàn Quốc)
Tác phẩm của Maria Filipova-Hadzhi, Bulgaria
VINH DANH VÕ THỊ NHƯ MAI TẠI PERTH: NGƯỜI GÌN GIỮ VÀ LAN TỎA VĂN HÓA VIỆT QUA THI CA VÀ NGÔN NGỮ
Một câu chuyện mang tính văn hóa về thất bại
TAGGED:Quỳnh Iris de Prelle
Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
By Quỳnh Iris de Prelle
Quỳnh Iris de Prelle đã xuất bản 5 tập thơ và 1 cuốn tiểu thuyết, đọc thơ và trình diễn tại các liên hoan văn hoá và thi ca tại Bỉ. Cô là người sáng lập IVB – Trung tâm liên văn hoá Việt Nam và Thái Bình Dương tại Brussels, hoạt động xã hội và cộng đồng tích cực tại nơi cô sống.
Previous Article Thơ Kuma Raj Subedi (Nepal)
Next Article Thơ Vũ Trọng Thái

Bài nổi bật

Thơ Lý Hữu Lương

Lý Hữu Lương sinh năm 1988 tại Kiên Thành – Trấn Yên – Yên Bái, dân tộc Dao. Hiện anh…

By Đường Uyên 6 Min Read
THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Cuối tháng 3 năm 2025 nhằm vào tháng 2 năm Ất Tỵ,…

83 Min Read
Truyện ngắn Trần Thủy

Trần Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội, hiện chị đang sinh…

35 Min Read

Tác giả

Võ Thị Xuân Hà 1 Article
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà sinh tại Hà Nội.…
Sao Khuê 3 Articles
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông…

Ý kiến

Bùi Xuân

Bui Xuan is a poet, a literary translator and a…

8 Tháng 5, 2025

Thơ tác giả Siyoung Doung (Hàn Quốc)

Nhà thơ, Tiến sĩ Siyoung Doung…

8 Tháng 5, 2025

Tác phẩm của Maria Filipova-Hadzhi, Bulgaria

Nữ tác giả Maria Filipova-Hadzhi sinh…

7 Tháng 5, 2025

VINH DANH VÕ THỊ NHƯ MAI TẠI PERTH: NGƯỜI GÌN GIỮ VÀ LAN TỎA VĂN HÓA VIỆT QUA THI CA VÀ NGÔN NGỮ

Chiều ngày 7 tháng 5 năm…

7 Tháng 5, 2025

Một câu chuyện mang tính văn hóa về thất bại

Ngày 30 tháng 4 năm 2025…

7 Tháng 5, 2025

You Might Also Like

Chân Dung Cuộc SốngCỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIĐối Thoại Với Cuộc Sống

“Rừng nghĩa trang” ở Đức, nơi yên nghỉ của những người yêu thiên nhiên

Trong khoảng vài ba thập kỷ trở lại đây, tại nước Cộng hòa Liên bang Đức…

9 Min Read
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIThơ

Thơ Mashhura Usmonova (Uzbekistan)

Mashhura Usmonova, ái nữ của ngài Zafarjon, sinh ngày 16 tháng 5…

4 Min Read
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIĐối Thoại Với Cuộc Sống

Thế hệ người Mỹ gốc Việt mới

Trong bài nghiên cứu gần đây nhất của Viện Chính Sách Di cư…

7 Min Read
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIThơ

Thơ Azam Abidov (Uzbekistan)

Dư âm niềm vui…

6 Min Read
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam

TỔNG BIÊN TẬP: TRẦN ĐĂNG KHOA

Phó tổng biên tập: Nhà văn VŨ ĐẢM
Đặc trách website: Nhà văn KIỀU BÍCH HẬU

Ban biên tập: NGUYỄN CHU NHẠC, NGUYỄN HỮU HÀ, BÙI HOÀNG TÁM, HOÀNG ANH SƯỚNG, LÊ VĂN VỴ
Giấy phép xuất bản: 232/GP-BTTT ngày 27/4/2021

Tòa soạn: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
✦Email: [email protected]
✦Tel: 094 735 8999

Văn phòng đại diện tại Bắc miền Trung: LÊ VĂN VỴ
Địa chỉ: Đông Tiến – Thạch Trung – Tp. Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh   Tel: 0964981345 

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: PHẠM HÙNG PHONG
Địa chỉ: Golden King Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng – PMH – Q. 7 – Tp. Hồ Chí Minh Tel: 028 710 88879

Văn phòng đại diện tại Tiền Giang: TRẦN ĐỖ LIÊM
Địa chỉ: Số 744 Lý Thường Kiệt – Phường 5 – Tp. Mỹ Tho – Tiền Giang  Tel: 0913962863

Văn phòng đại diện tại Bạc Liêu: LÊ THANH QUANG
Địa chỉ: 44 Phạm Ngọc Thạch- P.1 – Tp. Bạc Liêu  Tel: 0939269779

News

  • BÀI NỔI BẬT
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam © 2024 I✦I Hợp tác & phát triển bởi VietNet Ltd
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?