• Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam
Sign In
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Thơ Tô Ngọc Thạch
    17 Tháng 8, 2024
    Thơ thiếu nhi Duy Dương
    13 Tháng 2, 2025
    Latest News
    Truyện ngắn Song Dương
    6 Tháng 5, 2025
    Thơ Nguyễn Hữu Thịnh
    6 Tháng 5, 2025
    Truyện ngắn Trần Thủy
    16 Tháng 4, 2025
    Truyện ngắn Thanh Tám
    16 Tháng 4, 2025
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
    Tiểu thuyết Việt Nam
    Toạ đàm thảo luận sách: TIỂU THUYẾT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1925 – 1945: KHAI SINH VÀ TIẾN TRÌNH

    Viện Pháp tại Hà Nội và Nhà xuất bản Tri thức xin…

    9 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: Thơ song ngữ Bes Camaj (Kosovo)
Share
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt namTạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam
Font ResizerAa
Tìm kiếm
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2024 Hội nhà Văn Việt nam I✦I Hợp tác & phát triển bởi VietNet Ltd
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam > Blog > VĂN HỌC > CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚI > Thơ song ngữ Bes Camaj (Kosovo)
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚI

Thơ song ngữ Bes Camaj (Kosovo)

Trần Quỳnh Hoa
Last updated: 28 Tháng 5, 2024 11:26 chiều
Trần Quỳnh Hoa
Share
SHARE

Vài nét về tác giả:

Besnik Camaj sinh ra gần con sông White Drini ở Peja, Kosovo.

Ông tốt nghiệp ngành kỹ sư điện tử năm 1983 tại Đại học Prishtina và đã hoàn thành các khóa học sau đại học tại Zagreb – ETF, Stafford – NSP, và cuối cùng là Lausanne, Thụy Sĩ – EPFL.

Từ mùa xuân năm 1989, ông sống ở Thụy Sĩ, một đất nước tuyệt vời khác.

Ông là người sáng lập Hội Nhà văn Albania tại Thụy Sĩ.

Ông từng là giáo sư chính thức về Đồ họa Máy tính tại Đại học Khoa học Ứng dụng Yverdon-les-Bains, sau đó là Đại học Geneva và Đại học Lumiere ở Lyon.

Trong giới văn học, ông được biết đến với tên Bes Camaj, tác phẩm của ông được tập hợp trong 5 tập:

“Hơi thở của ngọn nến say”, PRINC, Tirana, 2023

“Nơi trú ẩn tình yêu”, OM Publications, Prishtina, 2018

“Trên đường tôi đi”, TOENA Publications, Tirana, 2015

“Hạt”, DUKAGJINI Publishing House, Peja, 2011

“Gửi mặt trời của tôi”, KONICA Publishing House, Tirana, 2009.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của tác giả Bes Camaj:

1. TRÊN ĐƯỜNG

Tôi đang đóng cửa sổ

Một lát

Để trốn bụi trần

Trong khi đó

Tôi đang bước xuống chiếc cầu thang Linh Hồn tôi

Tôi đang trên đường

Rồi một ngày tôi sẽ đến

Để uống cạn nỗi cô đơn của bạn

Trong một ngụm…

2. TRONG SÂU THẲM MẮT BẠN

Trên ngọn đồi đang nhảy múa

Tôi đến gần một vách đá sâu thẳm thầm lặng

Cõi lòng tôi đóng băng

Khi nhìn xuống

Bên trong bóng tối của đại dương

Đâu đó

Trong đêm

Giọng tôi xuất hiện

Gõ vào những bức tường điên rồ đó

Tỏa ra ánh sáng

Đột nhiên tôi trượt chân

Và không thể viết thư cho bạn được nữa

3. LỐC XOÁY CỦA NHỮNG TIẾNG THỞ DÀI

Ở vùng đất xa lạ, mù khói

Ở quê tôi, sương giăng

Ngày ấy đã đến

Chó ăn bánh quy sô cô la

Khốn khổ

Bọn chúng không biết

đó là khởi đầu

của sự kết liễu đời chúng

Nỗi buồn kết tinh thành

sương mai

Nuối tiếc đánh thức tế bào nơron

tình yêu

Và gió thổi nứt

đôi môi nhơ nhớp

Kiên nhẫn trở nên khó nhọc

Điệp khúc nặng nề chảy như

một dòng sông

đầy nước mắt

Trên sóng nước, thuyền chúng ta đi

mà không cần buồm

Thi thoảng

Con đường lại chia ngả

Và biến thành lốc xoáy của những tiếng thở dài

Chết tiệt

Tôi thà bơi ngược dòng còn hơn

4. CÔ ẤY LÀ ÁC QUỶ

Tin tôi

hay không thì tùy

Cô ấy chính là ác quỷ

từ đầu móng tay

đến ngọn tóc

Nhưng tôi còn làm gì được nữa

Tôi điên rồ và

Tôi yêu cô ấy

5. IONIAN

(trong đại dịch)

Anh đang ở trên mây

Nhưng anh vẫn ổn

Có lẽ

Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa

Khóc hết nước mắt

cũng chẳng giúp được gì

Anh nhớ em và anh

Trời đang mưa

Tình yêu

6. ĐIỀU ẤY ĐÃ KHÔNG XẢY RA

Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau

Con đường hẹp biết bao

Để bị chia cắt

Cuộc sống ngắn ngủi biết bao

Để sống xa nhau

7. TÔI RA ĐI

Như những người khác

Tôi cũng ra đi

Tìm kiếm sự thật

Cũng tìm thấy

Những gì còn lại của em

Rồi tôi sẽ quay lại

Để thấy một phần của tôi

8. HƠI THỞ

Nếu em đi

xa khỏi anh

Và gió vuốt ve

vầng trán em

Hãy hiểu rằng đó là hơi thở của anh

không thể rời xa em

Nhưng nếu anh đi theo con đường của riêng mình

Và gió vuốt ve vầng trán anh

Anh sẽ biết rằng đó là hơi thở của em

Không thể nào rời xa anh

9. TỒN TẠI

Tôi chẳng giống bạn

Nếu không, bạn sẽ ngừng tồn tại

Và điều ấy

sẽ làm lũ trẻ phiền lòng

10. KHI NÀO

Ngày tháng già đi

Con đường hẹp lại

Bóng tối đổ dài lười nhác

Cho đến khi nó bao phủ con mèo của bạn

Và con chó của tôi

11. LẶN

Ra biển

Tôi ngẩng đầu lên

Bừng tỉnh

Tôi mở

to mắt, kêu lên

Xin cho ít nước, làm ơn

Nếu không

Tôi sẽ chết

12. ĐÊM

Đã buông xuống khắp nơi

Bao con đường tối lại

Trừ con đường của tôi

nơi tôi dạo bước

Chính bạn đã chiếu sáng nó

Bằng muôn vàn sợ hãi

(Trần Quỳnh Hoa chuyển ngữ)

_______________________________

BESNIK CAMAJ

Besnik Camaj is born near the source of the river White Drini in Peja, Kosovo.

He was diplomed as an electronics engineer in 1983 in University of Prishtina, he did postgraduate studies in Zagreb – ETF, in Stafford – NSP, and finally in Lausanne, Switzerland – EPFL.

From the spring of 1989 he has lived in Switzerland, another wonderful country.

He is founder of the Association of Albanian Writers in Switzerland.

He was full professor of Computer Graphics in University of Applied Sciences in Yverdon les-Bains, then University of Geneva and University of Lumiere in Lyon, as well.

In literary world, known as Bes Camaj, his work is gathered in 5 volumes:

“Blows of a drunken candle/ Fryma e kandilit të dehun”, PRINC, Tirana, 2023

“Love shelter/ Strehë dashnie”, OM Publications, Prishtina, 2018

“On my way/ Rrugës jam”, TOENA Publications, Tirana, 2015

“Particles/ Grimca”, DUKAGJINI Publishing House, Peja 2011

“To my sun/ Diellit tim”, KONICA Publishing House, Tirana, 2009.

1. ON THE ROAD

I’m closing the windows

For a while

To elude the dust of the world

In the meantime

I’m descending the stairs of my Spirit

I’m on the way

And I’ll come one day

To drink your loneliness

In a sip…

2. IN THE DEEP OF YOUR EYES

On the dancing hill

I approached a quiet deep cliff  

Frozen to the bottom of my heart

I was looking down

Inside the ocean’s dark

Somewhere

Through the night

My voice appeared

Knocking on those crazy walls

Radiating light  

Suddenly my leg slipped

And I couldn’t write to you

any more

3. WHIRLWIND OF SIGHS

In a foreign land, smoky

In my own country, foggy

The day has come

Dogs eat chocolate cookies

Wretched

They don’t know it’s the beginning

of their end

Sorrow crystallizes the morning dew

Regrets ignite neurons of love

And the wind rifts stained lips

Patience becomes epic

The heavy chorus fliws like a river

full of tears

On the waves we sail with no sails

Intermittently the path forks

And turns into a whirlwind of sighs

Damn

I prefer to swim upriver

4. SHE IS AN EVIL

Believe me

or not

She is an evil

from the tips of her nails

to the top of the hair

But what can I do

Im crazy and

I love her

5. IONIAN

(during pandemic)

I’m in the clouds

But I’m fine

Maybe

We won’t see each other again

Pouring down tears  doesn’t help

I miss you and me

It’s raining

Love

6. IT DID NOT HAPPEN

Never we met

How narrow the path

To be riven

How short this life

To live apart

7. I’M LEAVING

Like the others do

I’m leaving too

Searching the truth

Finding also

What is left of you

And then I’ll get back

To see a part of me

8. THE BREATH

If you go

far away from me

And the wind caresses your forehead

Know that it’s my breath that can’t leave you

But if I go on my own way

The wind caresses my forehead

I know it’s your breath

It can never leave me

9. EXISTENCE

I’m not like you

Otherwise you would cease to exist

And all of this would displease our children

10. WHEN

The days age

Paths narrow

Shadows lazily lengthen

Until they cover your cat

And my dog

11. DIVING

Into the sea

I raised my head

Awake

I opened my eyes screaming

Some water, please

Otherwise

I’ll die

12. THE NIGHT

Has fallen everywhere

The paths darken

Except mine

where I walk

It’s you who illuminates it

With plenty of fear

TAGGED:Bes Camaj
Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
Previous Article Thơ tác giả Hussein Habasch (Kurdistan)
Next Article Hiểu về phẩm hạnh dân tộc qua “Những mảnh ghép quân vương II”
Leave a comment

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài nổi bật

Thơ Lý Hữu Lương

Lý Hữu Lương sinh năm 1988 tại Kiên Thành – Trấn Yên – Yên Bái, dân tộc Dao. Hiện anh…

By Đường Uyên 6 Min Read
THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Cuối tháng 3 năm 2025 nhằm vào tháng 2 năm Ất Tỵ,…

83 Min Read
Truyện ngắn Trần Thủy

Trần Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội, hiện chị đang sinh…

35 Min Read

Tác giả

Võ Thị Xuân Hà 1 Article
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà sinh tại Hà Nội.…
Sao Khuê 3 Articles
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông…

Ý kiến

Bùi Xuân

Bui Xuan is a poet, a literary translator and a…

8 Tháng 5, 2025

Thơ tác giả Siyoung Doung (Hàn Quốc)

Nhà thơ, Tiến sĩ Siyoung Doung…

8 Tháng 5, 2025

Tác phẩm của Maria Filipova-Hadzhi, Bulgaria

Nữ tác giả Maria Filipova-Hadzhi sinh…

7 Tháng 5, 2025

VINH DANH VÕ THỊ NHƯ MAI TẠI PERTH: NGƯỜI GÌN GIỮ VÀ LAN TỎA VĂN HÓA VIỆT QUA THI CA VÀ NGÔN NGỮ

Chiều ngày 7 tháng 5 năm…

7 Tháng 5, 2025

Một câu chuyện mang tính văn hóa về thất bại

Ngày 30 tháng 4 năm 2025…

7 Tháng 5, 2025

You Might Also Like

Chân Dung Cuộc SốngCỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIĐối Thoại Với Cuộc Sống

“Rừng nghĩa trang” ở Đức, nơi yên nghỉ của những người yêu thiên nhiên

Trong khoảng vài ba thập kỷ trở lại đây, tại nước Cộng hòa Liên bang Đức…

9 Min Read
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIThơ

Thơ Mashhura Usmonova (Uzbekistan)

Mashhura Usmonova, ái nữ của ngài Zafarjon, sinh ngày 16 tháng 5…

4 Min Read
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIĐối Thoại Với Cuộc Sống

Thế hệ người Mỹ gốc Việt mới

Trong bài nghiên cứu gần đây nhất của Viện Chính Sách Di cư…

7 Min Read
CỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚIThơ

Thơ Azam Abidov (Uzbekistan)

Dư âm niềm vui…

6 Min Read
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam

TỔNG BIÊN TẬP: TRẦN ĐĂNG KHOA

Phó tổng biên tập: Nhà văn VŨ ĐẢM
Đặc trách website: Nhà văn KIỀU BÍCH HẬU

Ban biên tập: NGUYỄN CHU NHẠC, NGUYỄN HỮU HÀ, BÙI HOÀNG TÁM, HOÀNG ANH SƯỚNG, LÊ VĂN VỴ
Giấy phép xuất bản: 232/GP-BTTT ngày 27/4/2021

Tòa soạn: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
✦Email: [email protected]
✦Tel: 094 735 8999

Văn phòng đại diện tại Bắc miền Trung: LÊ VĂN VỴ
Địa chỉ: Đông Tiến – Thạch Trung – Tp. Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh   Tel: 0964981345 

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: PHẠM HÙNG PHONG
Địa chỉ: Golden King Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng – PMH – Q. 7 – Tp. Hồ Chí Minh Tel: 028 710 88879

Văn phòng đại diện tại Tiền Giang: TRẦN ĐỖ LIÊM
Địa chỉ: Số 744 Lý Thường Kiệt – Phường 5 – Tp. Mỹ Tho – Tiền Giang  Tel: 0913962863

Văn phòng đại diện tại Bạc Liêu: LÊ THANH QUANG
Địa chỉ: 44 Phạm Ngọc Thạch- P.1 – Tp. Bạc Liêu  Tel: 0939269779

News

  • BÀI NỔI BẬT
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống - Hội Nhà văn Việt nam © 2024 I✦I Hợp tác & phát triển bởi VietNet Ltd
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?