QUÊ NHÀ MỞ HỘI TÒNG QUÂN
Quê nhà mở hội tòng quân.
Thanh niên phơi phới tuổi xuân lên đường.
Làm nhiệm vụ giữ gìn đất nước.
Khó khăn chi khi Tổ quốc cần.
Là con em của nhân dân.
Yêu thương dồn xuống đôi chân quân hành.
Mãi mãi đẹp màu xanh áo lính.
"Ngôi sao trên mũ sáng dẫn đường" (*).
Dù ra biển, đảo, biên cương.
Dù vào trận chiến kiên cường xông pha.
Vẫy tay, tạm biệt quê nhà.
Anh đi bộ đội thật là vinh quang!
----------
(*) - Theo ý của câu thơ: "Anh đi bộ đội sao trên mũ / Mãi mãi là sao sáng dẫn đường" trong bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao.
Thơ cho thiếu nhi
----------------------------
CÔ KHEN CHIM CHÍCH
Nhà em xanh mát bóng cây.
Có đàn chim chích ngày ngày đến chơi.
Làm xôn xao một góc trời.
Như bầy trẻ nhỏ nói cười, đuổi nhau.
Không phải chúng mải chơi đâu.
Đàn chim ríu rít hỏi nhau ôn bài.
Chắc là buổi học sáng mai.
Cô khen chim chích miệt mài, chăm ngoan.
Nhà em không khí hân hoan.
Cùng đàn chim chích ríu ran ngày ngày...
Đầu Xuân Ất Tỵ 2025
Các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh