TÌM BẠN

Home NHÀ VĂN Thơ TÌM BẠN
TÌM BẠN

Thơ Lê Văn Vọng

Đứng giữa trời tôi gọi bạn
Không có tiếng trả lời
Chỉ rừng cây ào ào trút lá
Bạn ở đâu hỡi Quyền, hỡi Hạ…


Tôi vốc lên một nắm đất đồi
Đất thì đỏ còn rừng bia trắng bóc
Như rừng xương khô đứng im phăng phắc
Những cánh rừng lứa tuổi hai mươi.


Đất đỏ tươi bởi nhuộm máu bao người
Máu anh, máu em, đời con đời cháu…
Qua kẽ tay từng dòng máu chảy
Bạn nơi nào giữa trùng điệp rừng hoang.

Chúng tôi về thành phố đón vinh quang
Bạn nằm lại với đại ngàn gió hú
Bạn đất vùi còn chúng tôi áo mũ
Nhận nụ cười, tay vẫy lời khen…


Chúng tôi về với mẹ và em
Hạnh phúc lớn lao, vòng tay chật chội
Nhớ tới bạn thấy mình có lỗi
Mình như là một kẻ vô tâm.


Bạn có tên mà thành người không tên
Đã chết rồi lại chết thêm lần nữa
Bạn thành đất, thành cây rừng và nắng gió
Để giang sơn mãi mãi trường tồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.