ĐIỀU EM ĐÃ…
Em đã giấu
điều gì trong sắc đỏ
Để xôn xao những cơn gió mùa hè
Nắng sân trường thổn thức bởi tiếng ve
Dòng lưu bút bỗng nhoè trên trang giấy
Em đã viết
điều gì cho nhau vậy
Những vần thơ đốt cháy cánh phượng hồng
Biết mai này còn có gặp lại không
Nên nỗi nhớ cứ chồng thêm nỗi nhớ
Em đã giữ
điều gì còn dang dở
Phút ban đầu bỡ ngỡ giữa mùa hoa
Khắc tên nhau lên gốc phượng vĩ già
Để lưu giữ khi ta không gặp nữa
Em đã gửi
điều gì trong câu hứa
Một vầng trăng chia hai nửa xa xôi
Tới mùa thi phải xa cách nhau rồi
Điều em đã… lạc trôi trong miền nhớ.
12.05.2025
