Vài nét về tác giả Lee Nan-hee:
Quê quán: Tỉnh Chung-buk
Tốt nghiệp khoa Quốc văn, thạc sĩ ngành phúc lợi xã hội, trường đại học Cheong-ju.
Hội viên Hiệp hội nhà văn Hàn Quốc – Pen Quốc tế Hàn Quốc.
Thành viên Ban Giám đốc Hiệp hội thơ Hiện đại Hàn Quốc, Hiệp hội thơ tỉnh Chung-buk
Tổng thư kí Hội văn học Sang-tang
Đã xuất bản các tập thơ “Cánh hoa xuân nở trong trái tim”; “Ngôi trường Hạnh phúc”; “Màn trăng” …
Giải thường “Tác giả mới” năm 2018.
Những bài thơ sau đây, được dịch trong tập thơ “Màn trăng”, (tuyển tập thơ thứ 19 của “Geul-na-mu”.
Lời nhà thơ (시인의 말)
Mong manh như sợi chỉ
rễ bám chặt đất cằn
Phút chốc bung mầm xanh
nở bông hoa mát lành.
Tia nắng vàng nỗi nhớ
Núi Do myung sương mờ
Mở mắt ngỡ như mơ
Cây hiện ra sững sờ
Ta thành cây từ đó!
Dưới cây Cha-kui (*) (자귀나무 아래)
Tiếng cu rừng vọng sang
từ thung lũng xa xăm
là khi chiều buông xuống
Theo hương hoa đang tàn.
Ôm tròn hoa trên tay
Trên cánh đồng suối chảy
Thời gian trôi đâu hay!
Ở đâu đó trong vườn
Ánh trăng vàng buông xuống
Tiếng dế đang kêu suông
Trong đêm ánh sao rơi
Nằm dưới cây Cha-kui
Nhìn cánh hoa tàn lụi.
-----
(*) Loại cây keo.
Hỏi thời gian (세월을 물으니)
Xin hày quên đi, đừng nhớ nhé,
khi tâm trí ta đang bối rối, lập lòe.
Năm tháng trôi đi như gió nhẹ mây qua.
Hãy hít thở thật sâu,
nhìn lên bầu trời xa xa bạn nhé.
Nêu bạn hỏi một người lớn tuổi,
Thời gian sẽ là gương mặt nhăn nheo và mái tóc trắng phau.
Nếu bạn hỏi một người thầy giáo, họ nói đúng một câu,
Thời gian là dòng sông chảy vào biển lớn.
Hỏi gió ư,
Gió nói rằng thời gian là mây bay theo gió thổi.
Tất cả như nhau là phù du, vô nghĩa.
Nhưng khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bạn hỏi,
Thì thời gian là kết quả của vất vả để thành công.
Mùa hẻ rồi cũng qua đi (여름도 지나가리)
Bên cửa sổ căn hộ nhà bên
có con ve sầu
đứng gác…
Khóc to thành tiếng
cho đến khi mặt trời đứng bóng
trong một không gian bí mật,
Anh và em sống bên nhau
đang ôm trong lòng điều bí ẩn, không thể nào hóa giải,
Biết đợi chờ, chờ đợi đến bao lâu!
Cuộc sống chính là điều
không đoán được, hỡi anh yêu! Cái gì phía trước!
Một ngày xuân yên tĩnh (요한 봄날)
Mưa xuân thấm qua lá cỏ
xào xạc trong tiếng gió rừng cây
Mùa thu qua, tôi đã thơ ngây, cho đi tất thảy
để suốt đông dài, trái tim trống trải, buốt đau.
Cuộc sống như trên cánh đồng cằn cỗi, lo âu,
như ngọn núi trọc đầu, trời tối tăm mù mịt.
Khuôn mặt già đi từng ngày, nhăn da mòn thịt
như bị tra tấn đọa đày, miệng bịt còng tay…
Nhưng rồi hôm nay,
Một ngày xuân với ánh sáng tràn đầy ấm áp
Bởi bao điều mới mẻ trong đất trời tràn ngập lòng tôi
Nhắm mắt, khẽ khàng, tôi cất tiếng hát, yêu đời!
Tản mạn mùa thu(가을 단상)
Dựa vào thân cây dâu
Ngắm bầu trời lên cao
Giữa lá cây đậm màu
Gió thổi,
Cành lá rung rì rào
Đánh thức bầu im lặng
Có tin gì mới chăng!
Tôi lắng nghe trầm lắng
Tim tôi như trống vắng
Ánh mắt cũng ngập ngừng
Mỉm cười hàm răng trắng
Tay sẵn sàng trong tay
Mùa thu như tiếng vọng
Nhẹ nhàng trong gió thoảng
Dựới thân cây thấp thoáng,
tôi ngắm trời mênh mang.
Màn trăng (달빛 면사포)
Cùng nhau vào quán rượu
Hoa sen nở chào mời
Núi trước mắt ẩn hiện
Lá vàng xào xạc rơi
kể bao chuyện trên đời.
Hoa cho em rạo rực
Trái tim, lòng thổn thức
Chuyện thường ngày khép lại
Lắng nghe cây thì thầm
Dưới màn trăng tĩnh lặng
Lá vàng tung tung bay.
Về dưới màn trăng xanh
Em ngồi bên cửa sổ
Nụ cười anh rạng rỡ
Gõ cửa trong lòng em.
Con đường đến với anh (너에게 가는 길)
Đại dương thì thầm trong ánh nắng,
Hoa biển tím, vàng nở muôn cánh đẹp tươi.
Giọng nói của anh cao hơn nốt nhạc,
Cùng nụ cười thơm hương biển rạng ngời
Biển là nơi tuyệt vời, nơi em thương, em nhớ!
Khi gương mặt anh hiện lên trên cánh hoa vừa nở,
Trái tim em tràn ngập niềm vui,
Cũng là khi em biến thành hoa biển
Qua sóng gió, qua bão biển, đảo ghềnh,
Em sẽ đến bên anh!
Hoa đỗ quyên (철쭉)
Ngày hoa xuân đua nhau bừng nở
Trong lòng anh chẳng đố kị, hờn ghen
Lòng tự hào luôn tỏa sáng trong anh
Sự pha trộn giữa màu hồng và đỏ thắm
Là sự hài hòa, tính cách của riêng anh
Giữa em và anh nếu có gì sai biệt,
Phải chăng do sự sắp đặt của thần linh!
Anh và em như màu đen và màu trắng
Có thể nào sẽ như thế chăng anh!
(Dịch giả Lê Đăng Hoan chuyển ngữ từ bản tiếng Hàn)