Vài nét về tác giả:
Tác giả Huyền Nhung tên thật là Trần thị nhung sinh 1983 tại Thái Nguyên. Chị là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam.
Sách đã xuất bản:
Ngày không tên( tập thơ 2018).
Lời then gửi mùa xuân (tập thơ 2024).
Giải thưởng:
- Giải C Giải thưởng VHNT các DTTS Việt Nam 2019.
- Giải nhất cuộc thi thơ thiếu nhi trên Báo Tân Trào 2018.
- Giải nhất cuộc thi thơ Tuyên Quang 2021.
- Giải khuyến khích bút ký “Đất và người Tuyên Quang trong công cuộc đổi mới” năm 2020.
- Giải khuyến khích truyện ngắn hay Tuyên Quang 2022.
- Giải C sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và Báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2018.
- Giải Khuyến khích sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và Báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2020.
Sự thật, giả dối và cái tai
Một hôm sự thật
Buồn bã thở dài
Chuyện vì cái tai
Không nghe lời cậu
Giả dối rất xấu
Chỉ thích nịnh tai
Kệ việc làm sai
Miễn tai thấy thích
Tai thì rất nghịch
Chẳng nghe điều hay
Thế nên hàng ngày
Chỉ ưa giả dối
Sự thật càng nói
Tai càng không nghe
Suốt ngày chỉ khoe
Ta đây tài giỏi
Không chịu học hỏi
Lại tưởng mình hay
Rồi đến một ngày
Chẳng ai chơi nữa
Giả dối quen hứa
Xong là quên luôn
Bây giờ tai buồn
Mới tin sự thật.
Vườn của Ngoại
Khu vườn của Ngoại
Nhỏ mà thật xinh
Mỗi sớm bình minh
Chim ca ríu rít
Ngoại trồng cây mít
Trái to vàng ngon
Ổi thơm chín giòn
Vui đàn cháu nhỏ
Có thêm đàn thỏ
Gặm cỏ sữa non
Bầy gà lon ton
Bới sâu tìm bọ
Vài ba chậu nhỏ
Hoa nở bốn mùa
Trưa hè gió lùa
Võng đu gốc bưởi
Kề bên khóm chuối
Đang độ trổ bi
Cháu vui thầm thì
Yêu vườn của ngoại.
Lúm đồng tiền
Cũng tên đồng tiền
Mà chẳng để tiêu
Ai thấy cũng yêu
Tròn xoe ngộ nghĩnh
Bé mà vui tính
Đồng tiền đến ngay
Dỗi hờn tự bay
Lạ ơi là lạ
Đồng tiền biến hóa
Thoắt đến thoắt đi
Chẳng như em bi
Chơi lâu mẹ nhỉ
Mẹ cười thủ thỉ
Phải ai cũng có
Lúm đồng tiền đâu
Chắc bà tiên nâu
Yêu con nhiều quá
Đặt lên đôi má
Khi cười thật xinh
Bố là bộ đội
Bố là bộ đội
Công tác ở xa
Thường hay vắng nhà
Lâu lâu về phép
Hình lâu đài đẹp
Xếp bằng san hô
Cả chiếc đồng hồ
Bằng con ốc biển
Nhưng mà con biết
Bố chẳng ở lâu
Ngày kia chuyến tàu
Lại xa biền biệt
Dòng thư bố viết
Về biển thiết tha
Bao nhiêu là quà
Cho con cho mẹ
Yêu bố con sẽ
Giúp mẹ việc nhà
Thăm ông thăm bà
Bố yên tâm nhé.
Chú cá mắc câu
Chú cá lười nhác
Chẳng chịu kiếm ăn
Suốt ngày ngủ lăn
Không ai bầu bạn
Một ngày bụng cạn
Cơn đói cồn cào
Luôn hỏi vì sao
Thức ăn không có
Mặt mày nhăn nhó
Các bạn lêu lêu
Cá hất hàm kiêu
Ta đây giỏi nhất
Mồi ngon mặt đất
Được thả xuống ao
Một chú cào cào
Còn tươi roi rói
Bạn tốt thì nói
Không sẵn thế đâu
Hãy dùng cái đầu
Muốn ăn tự nghĩ
Cá ta tính kĩ
Bọn nó thật ngu
Rồi nó gật gù
Chén luôn sợ mất
Bỗng đâu giây giật
Nhấc bổng lên cao
Miệng ngậm cào cào
Lưỡi câu xuyên má
Bài học đắt giá
Chú cá mắc câu.
H. N