Vài nét về tác giả:
Bùi Minh Huế sinh năm 1976. Hiện chị đang sinh sống tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. chị là hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội – TP Hà Nội
Tác phẩm đã in:
- In riêng:
- Hát vơi nồng nàn (thơ) – NXB Hội nhà văn – 2020
2. Giấc mơ màu nắng (truyện thiếu nhi) – NXB Hội nhà văn – 2021
3. Bé gọi trăng về (thơ thiếu nhi) – NXB Phụ Nữ-2022
4. Vũ điệu vòng dây (thơ thiếu nhi) – NXB Phụ nữ-2022
5. Mèo Mun tinh nghịch (truyện đồng thoại) – NXB Hội nhà văn 2005
- In chung:
– Gồm 56 tác phẩm in chung với các thể loại: sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống), 9 đầu sách tham khảo môn tiếng Việt từ lớp 2 đến lớp 5 làm ngữ liệu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ cập mới (Bộ sách Chân trời sáng tạo), thơ, thơ thiếu nhi, truyện ngắn, truyện thiếu nhi, tản văn… Nhiều tác phẩm được đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương.
CÔ TẤM Ở ĐÂU?
Ông hái trái thị vàng
Bà đan quang len xách
Bé chạy quanh bà hỏi
Thị có cô Tấm không?
Cún nhanh mắt ngó trông
Tìm Tấm hiền cùng bé
Đôi tai Miu nghe ngóng
Hỏi cô Tấm ở đâu?
Bé trầm ngâm thật lâu
Nhìn vườn sau sân trước
Ai quét dọn tươm tất
Nhà, bếp sạch gọn gàng.
Sân thơm nắng thu vàng
Trưa chiều cơm ngon dẻo
Bàn tay ai khéo léo
Giống cô Tấm hiền ngoan.
Ngắm trái thị chín vàng
Bà khẽ cười bảo bé
Cô Tấm hiền là mẹ
Trong trái thị của bà..
NGÔI NHÀ EM YÊU
Bản em lưng chừng núi
Bao la với mây ngàn
Sáng sớm em đến lớp
Khi sương còn chưa tan.
Nhà em mái bằng cỏ
Gỗ, bương, nứa làm tường
Bốn mùa hoa của núi
Gửi gió ngạt ngào hương.
Trên cành mai, đào, mận
Líu lo tiếng chim ca
Róc rách lời nước hát
Ngân nga suối cạnh nhà.
Nhà em luôn đầm ấm
Cơm thơm trên bếp hồng
Mây sà vào nũng nịu
“Tớ ăn nhiều được không?”
Nhà em vui vui lắm
Tiếng nói cười rộn vang
Có ông bà, bố mẹ
Yêu thương em vô vàn.
Bản em lưng chừng núi
Đường đến trường dẫu xa
Mỗi chiều khi tan lớp
Em muốn nhanh về nhà.
AI DẮT BIỂN LÊN TRỜI?
Ai dắt biển lên trời
Mà sao xanh rộng thế?
Từng đám mây uốn sóng
Nhịp nhàng gối lên nhau.
Sóng trước xô sóng sau
Đập bờ tung bọt trắng
Đàn chim bay trong nắng
Ngơ ngác giữa mây trời.
Mây trải sóng ra khơi
Cao xanh và trong vắt
Vang điệu hò khoan nhặt
Từ đoàn thuyền mây xa.
Mặt trời rẽ mây qua
Rải nắng vàng mặt biển
Ngàn tinh tú ẩn hiện
Lấp lánh ánh kim sa.
Gió gom chùm mây hoa
Xếp hình muôn đàn cá
Bơi tung tăng trong nắng
Óng ảnh vảy sắc màu.
Thuyền tàu nối đuôi nhau
Thu buồm mây về bến
Hoàng hôn buông rèm tím
Biển huyền ảo lung linh.
Chúng em cùng dán hình
Mây trời vào bức hoạ
Bài học vui, mới lạ
Chắp cánh những ước mơ…
NẮNG MẢI CHƠI
Có một vạt nắng nhỏ
Mải chơi quên đường về
Còn ngủ gà ngủ gật
Xấu lắm nhé, bé chê.
Về nhà thôi nắng ơi!
Ngủ trên gối mây trời
Vi vu lời gió hát
Ngọt ngào điệu à ơi!
Đừng mải chơi nhé nắng
Về nhà thôi về thôi
Bé cũng về với mẹ
Tối rồi không rong chơi!
BỨC TRANH BÉ VẼ
Bé cầm cọ lên vẽ
Một thế giới hoà bình
Một thế giới đẹp xinh
Trải rộng dài xanh mát.
Biển gối đầu bờ cát
Dập dờn hải âu bay
Thuyền buồm no gió say
Lướt nhẹ nhàng trên sóng.
Đàn cò nghiêng soi bóng
Trên đồng lúa, dòng sông
Nắng hồng trải mênh mông
In bóng bà dáng mẹ.
Nét cọ bé đưa nhẹ
Róc rách suối hiền hoà
Núi rừng nở ngàn hoa
Khói lam vương mái cỏ.
Những ngôi trường ngói đỏ
Vang tiếng hát em thơ
Nơi mầm xanh ước mơ
Vươn cao lên vũ trụ.
Những thành phố không ngủ
Nhấp nhánh ánh hoa đăng
Những toà tháp mây giăng
Chạm các vì tinh tú.
Đỏ, cam, lam, tràm, tím
Cầu vồng đẹp lung linh
Một thế giới hoà bình
Đẹp như trong cổ tích.
Những đường cọ màu nước
Nghệch ngoạc và ngây ngô
Miệt mài bé vẽ tô
Bức tranh trong mơ ước.
B.M.H