Đồng loang nước bạc đang bừa ải Cánh mạ xanh non đất…
Chiều rời xa thành phố tôi mang theo khuôn mặt buồn của…
Nằm bên em mà anh lại mơ đến em Vất vả những…
Bánh đa treo lửng vách chiều tròn vênh mà đựng phì nhiêu…
“Người ơi! Nửa lược, nửa gương Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường,…
Ta bất chợt nhìn trời qua ảo giác Và MÙA XUÂN... Như…
Vài nét về tác giả: Sinh 1950 Quê quán: Như Quỳnh Văn…
Sáng ngày 23.02.2024 (tức ngày 14 tháng Giêng), tại Văn Miếu -…
Về đi em Lối ta cỏ mọc lút ngang thềm Nhà ta…
Mặt trời treo cao Ngày nở sớm Giọt mưa rơi tinh khiết…
Cội si anh trồng ngày ấy Bây giờ cành đã vươn cao…
Co kéo mãi ngày qua ngày sẽ tới Người năm xưa chưa…