Sáng 24/02/2024, đoàn nhà thơ thuộc Hiệp hội các nhà thơ hiện đại Hàn Quốc đã có mặt tại Hoàng…
Con tàu cũ mỏi lắm rồi Vầng trăng đói khát lần hồi nhìn theo Mưa thương gầy biết bao nhiêu…
Lạ lùng cái rét tháng Giêng Sương lam như thể hồn thiêng đất trời Gió thì đầy nắng thì vơi…
Đã chợt quỳ mưa còn lay phay một nỗi bazan vàng con đường nan quạt lội nhau đi sương vẫn…
22.02.2024, Hội nhà văn Việt Nam đã tổ chức một bữa tiệc chào đón đoàn nhà thơ Hiệp hội thơ…
Ông già ngồi vẽ gốm ngồi bệt trên đất bằng lọ gốm dựng nghiêng nghiêng chiều nghiêng nghiêng tre trúc
Mưa phùn trắng bãi sông xa Bờ đê xanh cỏ, sương sa trắng đồng. Người về nhộn nhịp bến sông…
Vài nét về tác giả: Sherzod Artikov là một nhà văn, nhà tiểu luận, nhà thơ và dịch giả người…
Thực tình Ta đã giấu Ta có cơn động đất đi qua ngực mình em làm tiếng sét vô tình…
Những con chim được trở lại bầu trời Những con cá được về với nước Về với tự do không…
Cánh đồng không bóng người, sương dâng mờ mặt ruộng Con đường xưa người ra đi từ muôn năm trước,…
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh đoàn kết dân tộc vô cùng quan trọng và ngày thơ Việt Nam…
“Em như ngọn cỏ phất phơ Anh như con nghé nhởn nhơ giữa đồng” Có em mà cũng có tôi…
Tôi yêu gốm bắt đầu từ cuộc chơi trốn tìm trong những chiếc chum sành đựng thóc của nhà. Ông…
Sign in to your account